Kim Liên

[Góc ngon miệng]
Quán miến lươn cô Loan cạnh số 78 Xã Đàn (đoạn chưa hết hầm Kim Liên đâu ạ). Mình ăn ở đây từ hồi cấp 3 thấy rất ngon và đông khách. Ngày xưa ko có bàn ghế ngồi như thế này, chỉ có cái ghế con, mỗi người tự bưng bát của mình (giống phở Hàng Trống) thì lúc nào cũng tấp nập. Từ ngày cô nghỉ một thời gian chữa bệnh rồi mở trở lại thì vắng hẳn đi. Lươn ở đây là lươn giòn, mình thích ăn hơn lươn mềm của Tân Tân. Bát thường 25k (ai muốn ăn nhiều lươn hơn thì gọi bát 30 35k). Quán bán từ 6h sáng đến 8h tối. Kính hội! xem tiếp



Không biết có đúng luật hay không nhưng anh Công cho em hỏi nhờ xíu xíu
1. Hàng miến trộn bún trộn bánh đa trộn hay ship vào trường Trần Phú qua đường phòng vệ sinh nữ, nghe bảo là ở ngõ 38 dốc Thọ Lão là có đúng không ? Và đó là hàng đầu ngõ hay cuối ngõ, vì hàng giữa ngõ hôm rồi mình mua thủ thì rõ ràng không phải.
2. Có hàng phở trộn nào ngon ở hai quận này ? Mình nhớ lâu rồi có lần mẹ dẫn đi ăn phở gà trộn ở đâu đấy phố hàng ấy, nhưng rồi cả mẹ cả con đều quên đấy là phố nào.
3. Hàng doner kebab ở gần trường Kim Liên có lần được khen trên hội, nhưng gần đó có mấy hàng cơ mà mình quên cap lại màn hình, đó là hàng nào ? Nhớ bạn ấy có bảo là 22k một cái thôi.
4. Hàng bánh mỳ nem khoai ở hồ Hương viên hay được khen, địa chỉ cụ thể của nó là gì ?
5. Có hàng sụn nướng nào ngon ở hai khu vực này ?
Giờ mình mới nhớ được có thế thôi, có gì sau này mình lại lên hội hỏi tiếp. Đời không gì khổ bằng biết ít hàng ăn ngon ) xem tiếp
Địa chỉ quán của mẹ em: Bánh gối Cô Tuyết - Sân C9 - Khu tập thể Kim Liên (đi thẳng vào ngõ cạnh Dingtea Lương Định Của ạ)
- Quán của mẹ em chỉ bán nem và bánh gối thôi nha anh chị ^^
Giờ bán hàng: Từ 2h30 chiều đến 7-8h tối ạ.
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ. Em xin phép đi dọn hàng cho mẹ em đây ạ xem tiếp
Lại lên cơn thèm nộm nên phải mò đi ăn ngay. Thấy trên Hội khen hàng nộm Kim Liên nên phải đi thử ngay. Đúng là ngon hơn Nộm bố già. Mình ăn nộm bò khô và nộm hoa chuối. Nước nộm vừa phải, chua cay mặn ngọt rất ok. Đặc biệt bị nhặng đắng của đường hóa học như Nộm bố già. Tỏi chiên ăn giòn rất ngon. Chỉ có bò khô chứ k tả bủ xiểng như nộm bố già... Giá cũng hợp lý 20k cho 1 bát đầy đặn. Bánh bột lọc 25k 1 đũa cũng ngon. Độ dai vừa phải, nhân ngon k bị mùi như thiu..... và trà đá k bị dùng đá ướp cá như bên Nộm bố già.....
1 địa điểm đáng đến cho các bạn iêu nộm ở Đống Đa xem tiếp
( Góc khen nhiều hơn chê ) ))
Quán ở ngay cạnh trường THPT Kim Liên em không nhớ địa chỉ hic :(( chỉ nhớ là từ ngoài đường đi vào trường KIm Liên thì quá nó nằm ở bên tay phải ngay cạnh luôn ạ
Quán rộng có 2 tầng , em chưa lên tầng 2 baoh toàn ở dưới tầng 1 vì đi ăn lần nào cũng có chỗ để ngồi luôn ) chỗ để xe thoải mái đến cái có ng chỉ cho chỗ để xe luôn . Chỗ ngồi ăn thoáng mát thoải mái ngồi xuống chưa cần gọi nv đã có ng tự ra hỏi ăn gì đồ ăn đưa ra nhanh k hề bị chờ lâu 1 tí nào kể cả có đông 1 chút hôm em đi ăn gọi các món như hình ) em sẽ nx từng món 1 nha
- Pizza phô mai : với 1 quán đồ ăn vặt ntn k chuyên về pizza mà làm đc ntn là ngon lắm r mng ạ nhiều phomai thơm lắm
- Gimbap chiên : ngon lắm luôn gimbap ngta cắt mỏng ăn giòn ngon k bị cứng và bị ngấy nhiều lắm luôn mng ạ ngta có dưới sẵn sốt cho mình còn mình chỉ vc ăn thuii cho miệng vừa miệng k bị đầy cả miệng
- Nui sốt bò băm : cái này em k thích lắm :(( ăn chẳng khác gì mỳ ý ấy haha mà n hơi ngấy nữa đc cái ngta làm nhiều ăn mãi k hết )
- Phở cuốn : cái nào cái đấy to đầy đặn cơ mà ngta cuốn sẵn xong để vào tủ lạnh hay sao ấy ai ăn mới bỏ ra :(( nên em ăn lạnh ngắt luôn từ bánh phở đến nhân bên trong đều lạnh lắm :((
- Trà thái : được mng ạ ngọt vừa phải nhiều nữa
Tổng thiệt hại chỗ này của em k nhớ chính xác bn chỉ nhớ có hơn 100k thôi rẻ mà ăn cx đc lắm phục vụ nhiệt tình chu đáo chắc chắn là em sẽ quay lại đây tiếp xem tiếp
[Góc chê bai]
Lẩu Phan - khách sạn Kim Liên
Trước quán này mới mở mà giảm giá 99k ý mình rất thích ăn, ăn 1 tuần 3 4 lần xong cungz giới thiệu rất nhiều bạn bè đến đây ăn. Thấy cũng ngon, nv cũng nhiệt tình ăn rau các thứ rất thoải mái.
Xong đến hôm nọ chẳng hiểu số mình đen hay sao ý, tầm 5h mình gọi đăt bàn thì gặp 1 ban nam nghe máy, thái độ ko niềm nở nhưng mình cũng ko trách vì quán chắc đông. Nhưng bực cái lúc đấy mình gọi là 5h15:
- Bạn ơi còn bàn không ạ cho mình đặt 1 bàn 2 người lúc 6h nhé!
- Chị qua 5h thì có bàn.
- Ơ giờ là 5h15 rồi mà ^^ ( mình nghĩ chắc do bạn ấy ko để ý đồng hồ thôi)
Xong đang định nói tiếp thì bạn ý đưa luôn máy cho 1 ng khác nghe kiểu rất bực bội. Mình chắc bị nhạy cảm, kiểu đang nc mà bị chuyển máy ko một lời nào cứ thấy ko đc tôn trọng ý. Không biết các bạn có thế ko?
Mình lại tiếp tục hỏi lại, giọng vẫn rất lịch sự:
- Không biết tầm 6h có bàn ko ạ, nếu ko thì 7h cũng ok ạ.
- Chị có ăn được đến 8h thì về không? (Hỏi rất trống không + thái độ)
Ai đời đăt bàn mà chưa chi đã hẹn h đuổi khách thì thôi mình cũng ko cần. Các bạn ý thật ra chỉ cần bảo xin lỗi bên em hết bàn rồi chị thông cảm thì mình đã không bực Riêng đối với quán dù rẻ nhưng thái độ ko ra gì thì miễn đi. Ko biết các bạn phục vụ tại quán bây h có vậy ko? Haiz
Một số bạn mình có review là dạo này rau nấm chỉ được 1 lần, lần sau tiếp nước lẩu thì chủ yếu là nước sôi thì phải, càng ăn càng nhạt toẹt. Cái này mình chưa ăn nên ko biết ko dám đánh giá. Haiz
Bạn nào dạo này vẫn ăn có thấy vậy ko hy vọng chỉ có hôm mình đăt bàn thì nhân viên khó ở thôi xem tiếp
Hi các bạn. E vừa có chuyến food tour 2n1đ ở Hải Phòng. Trc lúc đi nghĩ mình ăn dc nhiều lắm mà xuống thì lại hơi mệt. Dưới đây là các chỗ e đã ăn và lịch trình đi chơi của 2 bọn e (có chỗ e ăn theo review có chỗ e tự đi trên đường thấy đông nên rẽ vào thui ạ).
1. Về chỗ ở: bọn e book ksan Kim Liên 151 Lương Khánh Thiện ạ ^^ phải nói là cực kì ưng vì bác chủ rất nhiệt tình, phòng thì sạch sẽ. Bọn e đến sớm từ 9r sáng dc nhận phòng luôn và 2h chiều hôm sau mới trả phòng mà bác k phụ thu thêm đâu ạ. Mỗi tội là phòng hơi ít ổ để cắm sạc đt. Mng chú ý k lại rút nhầm ổ tủ lạnh như bọn e. Mng nhớ book trên tầng 8 để dc ngắm view toàn thành phố nhaa )))
2. Về di chuyển: lúc đi e đi xe Hải Âu tại bxe GLam giá 100k/ng ạ. Lúc về bọn e định book tàu mà full chỗ nên đi Limo 220k/ng đón trả tận nơi. Ở TP thì e thuê xe tại ksan luôn 120k/ngày xe ga nhưng mà xe hơi cũ. Đổ 20k xăng đi bét nhè.
3. Ăn uống
- Sau khi nhận phòng thì bọn e ăn bún cá cay ở Lê Lợi. Ngon như lời đồn. E thích cái dồi cá lạ miệng vchg. Nước dùng thì thơm thơm thanh thanh. Ai ko ăn dc cay thì đừng cho thêm ớt nhé. E k để ý cho hơi nhiều ớt mà sáng chưa ăn j thành ra xót ruột. 25k/bát, 3k trà đá ăn vui vui.
- Ăn xong thì e sang 57 Lê Lợi đối diện mua bánh mì. 15k/6c. Nchung e thấy k ngon vì e k thích ăn pate nhưng nhai ki cũng thấy thơm thơm bùi bùi mà mua về làm quà thì cũng tiện. Hihi
- Tiếp đến bọn e lượn ra Phan Bội Châu uống trà cúc. Thật sự e vẫn sợ cái nước mót trong Hội An nên với cái trà cúc e thấy uống k hợp. Kiểu hơi nhẳng nhẳng đăng đắng tnao í. E uống ở đầu phố. 50k 2 cốc trà cúc và 1 đĩa hướng dương. Nhg phải nói là chú chủ quán đáng iuuuu kinh khủng. Xe bọn e bị gẫy gương, có cái gương gẫy nhét vào hộc chỗ đầu xe mà chú baoe đi tìm đồ gắn gương cho bọn e mà k có. Dặn bọn e đi gắn gương vào k bị công an phạt.
- Sau đấy thì bọn e lượn lờ 1 vòng quanh thành phố. Phải nói là cảm giác rất thân thương kiểu ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó. Được hôm thời tiết cũng mát mẻ nên tâm trạng cũng vui vẻ. Xong đó bọn e ra Lạch Tray mua dừa dầm cô Thuý về ksan ăn. Ở trên HN thì e k thích ăn chè dừa dầm lắm nhưng cũng phải công nhận là chè ở HN k ngon như ở dưới này. Ở đây chè nhiều nhân, dừa ngon bùi. Hơi ngọt so với khẩu vị của em nhưng cũng đáng thử lắm ạ. E chưa có dịp thử Hiền béo hay cô Hạnh vì bụng k lúc nào đói giá 20k/cốc ú ụ luôn nà.
- Trưa thì bọn e định đi ăn nem cua bể nhưng vẫn no nên hai đứa về ksan nghỉ ngơi ăn chè.
- Chiều thì đi cafe 1986 ở Đinh Tiên Hoàng. E nghĩ giá ở đây cũng cao 105k/2 cốc nc. Uống cũng dc ạ có các loại bánh nhưng e k ăn vì no. Cafe so deep cực kì nhiều góc mộng mơ để sống ảo và rất là rộng. Thích riêng tư có góc riêng tư mà đi nhóm đông cũng có đủ chỗ lun. Tầng trên cùng đẹp nhất nhưng k có quạt hay điều hoà vì ở ngoài trời nên cũng nóng.
- Tiếp đến bọn e thẳng tiến đến chợ Cát Bi kb nên gửi xe đầu chợ đi vào hơi xa. Bọn e ăn 1 chung 1 suất bì bò 40k/suat. Aiichaaaa phải khen là chị bán bì bò dễ thương thật luôn ý ạ. Đông khách nhưng rất nhẹ nhàng. Bọn e ăn xong muốn mua thêm 1 suất mang về ksan thì lúc đó c đông nên baoe bọn e đi ăn j r quay lại lấy đồ sau và trả tiền 1 thể. Đáng yêuuu. Chính là c gái đậm người ngồi cạnh 1 cô bán chè tóc bạc nhaaa. Bọn e ăn thêm cháo. Bạn e ăn cháo tôm bề bề còn e ăn cháo bề bề, có cháo xay và cháo hạt mng có thể tự chọn mix vs các loại rau xay. Cháo ngon nhưng hơi đặc. Cả quẩy là 40k/2 bát. Chợ Cát Bi thì là thiên đường quà vặt r nma vẫn lí do cũ là quá no nên e k thể ních thêm món nào cả.
- Hai đứa đổi ý nên quyết định ra Đồ Sơn hóng gió. Cách chợ Cát Bi khoảng 17km ạ. Đường rất dễ đi mà thoáng rộng. Trên đường đi bao nhiêu là hoa phượng thích mê. E đi ĐS theo đường Phạm Văn Đồng đến tận chỗ biểu tượng 2 con trâu. Có 1 ngôi chùa ở vách đá nhìn rất đẹp và uy nghi nhưng hqua e mặc hơi hở nên e k vào. Tiếc quá.
- Tối e đi ăn ốc Hoa ở 69 Máy Tơ. Bt thì thấy ốc Thuỳ Dương được mng thử nhiều nhưng 1 c bạn ng HP của e bảo ở TD k ngon. E ra Máy Tơ ăn nhg thực sự hơi bực mình vì cách phục vụ. Bọn e đến trc nhg c chủ lại cho ng đến sau order trc. Gọi order chậm mãi k dc trong khi quán k hề đông. E gọi combo hình như là 435k/4 món ốc và 1 đĩa xoài được tặng thêm 1 bát cháo. K ăn hết dc đâu ạ combo nthe phải 3-4 ng ăn. E thấy cũng k ngon vì bực mình ngay từ đầu r. Lần sau e sẽ ra TD ăn xem sao ạ.
- E mua trà chanh ở quán dưới chân ksan nhg mà uống k ngon lắm toàn mùi gừng. 10k/cốc.
- Sáng hsau bọn e đi ăn bún bò huế ở 34 Lê Lợi. K giống bún Huế ở HN lắm vì k có móng giò hay tiết nhưng e thấy cx ngon. Nc dùng thanh ngọt nhẹ có củ cải muối ăn kèm hình như 35k/bát. Sau đấy bọn e ra Lê Lợi mua bạn mì cay và pate về làm quà r về ksan chơi đến 2h chiều vì nắng to quá.
Hải Phòng có gì? Tất nhiên là rất nhiều hoa phượng ))) Con gái HP cũng rất là xinh. Ở HP cũng có nh quán cafe đẹp như 1986, Tonkin, Aricha, Bắc Việt... mà e k thể đi hết dc. Người HP dễ thương mến khách iu lắm. Còn nh món ngon mà e chưa dc thử lần sau có dịp e sẽ đánh chén bằng hết thì thui. Tiếc k dc ăn bánh đa cua thần thánh vì b e bị ho Đấy với ngân sách ~1000k là có thể có 1 chuyến đi rất vui với đuỹ bạn thân r. Nếu mệt mỏi quá ở tp sống chồng lên nhau thì hãy xuống HP chơi nhá mng ơiii. xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Mới tìm được quán này trong khu tt Kim Liên (sân tập thể chỗ chân gà Mỹ Miều, đi từ Phạm Ngọc Thạch thì thấy ngõ Cộng cafe đi vào 100m).
-Có vịt áp chảo rất lạ miệng, vịt được rán giòn nhai cả xương, nước sốt hình như là hỗn hợp ớt ngọt, nước tương, dầu mè, dầu hào... còn có heroin để gây mê gây mẩn hay không thì không biết
-Còn đâu vịt luộc, vịt om sấu ăn cũng được cũng giống các hàng khác .
-Một con vịt áp chảo giá 220k/con. Luộc: 200k. Măng tiết 30k.
-Chị chủ thân thiện lắm
Chúng mình thích ăn Vịt lắm và đã ăn nhiều hàng lắm nên sẽ review dần nhé hâhhaaa
xem tiếp
[GÓC CHÊ] Quán Chú Long - Cổng trường Kim Liên
Mình ăn ở quán này cũng phải 4 năm nay r nhưng hôm nay thật sự bức xúc. Lúc mình đến trong quán chỉ có 2 bàn nữa, bàn mình là bàn thứ 3, nhưng chờ 1 lúc lâu k hề có đồ ăn hay đồ uống nào bê lên. Sau đó có thêm 4 bàn nữa vào. Thì có 2 bạn đc đồ ăn trước mình, mình gọi 2 cơm trộn còn 2 bạn ấy thì 1 bạn đc nhận mì đen trước, hơi khó chịu r nhưng vì nghĩ mì sẽ làm nhanh hơn nên k ý kiến gì. Sau đó chú bê cơm trộn vào hỏi của ai trước thì cả bàn mình và bàn 2 bạn ấy đều nhận nhưng chú ấy đưa đến cho 2 bạn kia??? R bọn mình nói là bọn mình đến trước chờ lâu r thì chú bảo "Đây có cơm r đây, ăn k? K ăn thì đi đi, tao k cần" ) Ơ ng bán hàng k cần khách các bạn ạ ) Thế là bọn mình đi ra dắt xe, chú ý còn với theo "Dắt xe đi nhanh lên cho khách vào" ) Mình ăn ở đây rất lâu, rất nhiều lần r nhưng thái độ của chú ấy lần này thật là... ) Vậy nên mình sẽ ko bao giờ bước vào quán đấy lần nữa
(Ảnh mình chụp lần ăn trước) xem tiếp
REVIEW BÚN TRỘN
Thật ra thì mình thuộc diện ăn uống theo cảm tính, vào đâu mà có không khí thì tự khắc ngon nhưng ăn nhiều đến mức chú bán hàng thấy mòn cả mặt và bảo vợ nó đến suốt thì đúng chỉ có mỗi hàng này . Thử tưởng tượng 1 tuần mà la liếm đến 5 bữa, tuần sau vẫn chưa thấy chán, tuần sau nứa vẫn mò đến và tương lai vẫn đến dài dài.
: chua ngọt vừa phải, hài hòa, thịt bò xào vừa đủ, không dai mà dễ ăn, vừa miệng, giá đỗ, lạc, rau sống ăn kèm cực hợp mà lại rất sạch sẽ. Đồ ăn thì vừa nhiều vừa ngon ( ăn sáng mà đến trưa vẫn ngang bụng, xong lại còn đầy ú ụ thịt )
: Cô chú max thân thiện, tình cảm, cứ ăn xong chào đi về là cảm ơn
: quá quá rẻ cho cái giá chỉ .
Cuối C9 đầu C10 khu tập thể Kim Liên nhé xem tiếp
(Ảnh đã qua chỉnh sửa)
GÓC CHÊ
Nghe đồn dồi sụn nướng ở đê trần khát chân ngon lắm nên hnay mát giời con bé đú đởn đi ăn bằng đc )
Cảm giác thất vọng đầu tiên là đồ ăn ko nóng. Chỉ cần nướng lại 5-10s cho khách thui là nó cũg nóg dc bề mặt ngoài rồi. Ăn nguội nên thịt xiên rất tanh dù thịt khá là dầy luôn mà toàn nạc, ít mỡ lắm. Thực sự ăn cgi nóng cũg ngon luôn ấy. Đồ ăn nguội là đã thấy mất điểm rồi
Dồi thì theo cá nhân t là toàn rau )))) so với giá 7k nó khá là ok với chất lượng. Nhưng có thể do t ăn đồ ngon nó quen rồi mẹ t mua ở chợ Kim Liên toàn sụn vs thịt ngập mồm ý nên ăn dồi ở đây thấy hơi hụt hẫng. Mỗi tội mua ở chợ họ bán theo lạng chứ ko bán theo xiên như này nên thỉnh thoảng thèm ăn 1-2c mua về ko tiện vs mua ở chợ về thì phải tự nướng ))))
Cá nhân t ăn thấy khá là bt mà nh ng cứ hơi thần thánh nó lên mức quá đà hay sao ấy xem tiếp
[Góc Khen]
Một suất mì spagetti thêm nui đầy tràn hộp chỉ 25k? Mình đc con bạn dẫn đi ăn và kể từ đó nghiện luôn quán ăn. Đúng với cái tên Lương Tâm. Chủ quán cực kì có tâm luôn gọi một suất mì một người ăn k hết, quá no. Menu đa dạng, từ Mĩ, Việt, Hàn có hết.
Địa chỉ: số 113 D3 ngõ 4c (rất dễ tìm, đối diện trường Kim Liên ở Đặng Văn Ngữ nhé) xem tiếp
Quẩy nhạt, to và dài ) giòn ngoài mềm trong, họ có cho nước chấm đi kèm đó, ngon vãi luôn cuộc đời tôi chưa thấy cái gì vừa to dài lại ngon thế này )) tôi chưa thật sự ưng cái nước chấm của nó lắm kiểu k có gì đặc sắc ấy (mắm chua ngọt bình thường kèm ít dưa góp) nhưng chấm vô với quẩy thì toẹt, à các ông chấm tương ớt cũng phê đét luôn nhíe hehe
Giá: rẻ thối luôn 4k/chiếc, mua 20k 2 đứa ăn no lòi tói luôn
Quán bán từ tầm 11h sáng đến 9h tối, ngoài quẩy còn có bánh tiêu, bánh đùi gà chi đó nhưng tôi k quan tâm lắm. Hình như cũng rất rẻ
Quán tên là Quẩy nóng Sài Gòn thì phải đoạn số 1 Đông Tác đối diện chợ Kim Liên nha.
xem tiếp
Hôm qua cuối tuần được bạn rủ đi quán này, thấy cũng ok phết nè mng
Đây là Mập Kòi, ở trong ksan Kim Liên 5 Đào Duy Anh, gửi xe xong lên tầng 2 nhé!
Quán nhỏ, bàn kê khá sát nhau, hơi bí lúc đông. Thịt thà thì ướp ở mức vừa phải, ko quá đặt biệt, được cái nước chấm sốt me ngon vãi chưởng ấy, cay cay chua chua chấm đã lắm!
Trung bình 1 đĩa ở đây khoảng 50k, mình đi 4 ng, ăn xong mỗi đứa chia ra có 120k, mấy quán kiểu này cứ đi đông là càng rẻ đó! xem tiếp
GÓC CỰC KHEN
Hôm nay làm đúng quả nửa vòng HN để ăn
- Ohayo 35b Điện Biên Phủ: phải nói là đi bao nhiêu lần thì ko có lần nào là thất vọng luôn. Đúg chuẩn quán thanh mát nhẹ dịu. Chè thảo mộc ăn vị ngọt thanh, thơm mùi thảo mộc, rất ngon luôn ấy. Sữa chua thạch nếp thì cũg giống như các chỗ khác. Giá 25-30k/bát
- FoodStory TimeCity: pad thái ở đây ngon lắm các b ạ, lần đầu ăn lúc nguội thấy ko vừa miệng cho lắm, sau đó mình có ăn lại lúc nóng và có vắt thêm chanh thì thấy ngon best, lần nào cũg như lần nào, vị chua chua ngọt ngọt kb tả ntn ))) bạn mình ăn xong bảo hsau dẫn chồng đi cho ăn thử )). Giá 55k/đĩa
- Fastfood911 trường c3 Kim Liên: cá nhân mình thấy quán này ngon và trông sạch sẽ hơn quán chú Long, mình đã thử 3 quán quanh trường thì thấy quán này ok nhất, và chs bị nghiện cái mì đen kia của quán mặc dù biết vị nó ko chuẩn ))). Giá 25-50k xem tiếp
[Góc khen dạo] Phở trộn ngõ chợ Kim Liên
Ngõ này thì mình cũng kb tả như thế nào, nó song song với đường Lương Định Của, bạn nào hay ăn ở Ngọc Thạch quán thì chắc biết chỗ này rồi, từ Lương Định Của rẽ vào là ok. Quán có đề Bún Cá to đùng, đối diện chỗ tổ dân phố mình chưa ăn thử bún cá, hôm nào ăn sẽ review.
Phở đầy đặn, có bát nước dùng free, phở trộn bò thơm hơn trộn gà. Gia vị vừa đủ, bạn nào ăn mặn hay cay thì có ớt tươi, ớt trưng, ớt tương, hạt tiêu nước mắm, dấm tỏi, quất đủ cả )) Một bát này cho bụng bự là no, bạn nào ăn ít thì nhắc bác ý cho ít lạc thôi không no quá Mình không biết miêu tả vị như thế nào, chỉ biết là ngon và dễ ăn :">
Bác chủ quán cũng dễ tính, phục vụ nhanh.
Giá: 25k, chỉ bán buổi trưa đến tầm 1h hoặc hơn 1 tẹo
xem tiếp
[Góc hỏi han]
Chào mọi người . Cho mình hỏi có quán nào ở Xã Đàn, Tôn Đức Thắng hay Kim Liên mà đồ ăn khá, giá sinh viên một chút không? Không gian yên tĩnh, có thể tổ chức được sinh nhật (có tầm 4,5 người) thì càng tốt.
Cảm ơn nhiều nhé. xem tiếp
Hi mọi người ! Mình nằm vùng cũng lâu nay xin được review về một hàng bánh khoai , bánh chuối mình khá ưng trong tất cả hàng mà mình đã ăn ( tiêu đề là mình giật tít thôi ) !! Bánh ở đây không ngấm mỡ , bột cô làm thì giòn và cũng rất ít nên mình ăn ko bị cảm giác ngấy đặc biệt khoai cô cũng chọn lựa loại khoai ngon . Mọi người có thể nhìn chảo dầu lúc mình chụp là cuối buổi rồi mà vẫn trong như vậy . Cô tính hơi đồng bóng nhưng khá là xởi lởi nên mình thấy khá ok có chị con gái cô bán cùng nhẹ nhàng lắm nên mọi người yên tâm nha . Ở đây có cả nem chua ko hẳn xuất sắc nhưng ăn cũng chấp nhận được . Địa chỉ là ngõ 150 Kim Hoa ở . Mọi người đi vào ngõ cạnh đình Kim Liên đi đến ngã 3 là thấy hàng của cô . Quán mở tầm 15h > 19h mọi người nhé . Giá bánh 8k/1 cái nay mình đi ăn 2 đứa 2 bánh 10 nem 2 pho mai hết 78k là tương đối rồi . xem tiếp
Không biết bác nào nhà ở bên khu tập thể Kim Liên biết hàng xôi mà từ chỗ Hồ Đắc Di dẽ vào chuyên bán vào buối sáng không?
Bao nhiêu năm từ hồi học mẫu giáo Việt Triều đã được mẹ hay cho vào đấy ăn xôi với uống sữa đậu nành. Nhắc đến mà nhớ da diết. Nếu bác nào đã từng ăn ở đấy thì vừa nói là nhớ ngay đến miếng thịt kho nửa nạc nửa mỡ không quá nhiều nước hàn cực kì quyện với xôi luôn. Mấy năm gần đây mình đi qua ý nhiều lần mà ngôi nhà năm nào luôn đóng cảnh sửa sắt, thấy tiếc lắm. Chỉ mong hàng xôi ý chuyển đi đâu gần gần hoặc có ai tìm được truyền nhân của hàng xôi ý thì cho em biết ngay địa chỉ với. Em cảm ơn mn nhiều. xem tiếp
Gửi lời chê bai đến quán cô Yên cạnh trường c2 hay c3 gì đấy Kim Liên.
Mặc dù là con cuồng tteokbbokki nhưng không thể khen nổi. Bánh gạo kiểu miếng sống miếng chín và miếng quá nhừ. Sốt thì như nước thịt kho ( theo lời bạn tớ) chả có gì ngoài vị cay. Xong lại còn rắc hạt tiêu mới kinh.
Ăn kèm có chả cá, viên tôm, trứng cút lộn, thịt gà nhưng chẳng có gì ngon. Chả cá thì bở bở nát nát, trứng cút ngoài cứng trong lỏng không hiểu là thể loại gì, thịt gà thì mặn mặn kiểu như thịt kho. :((
Thỉnh thoảng cũng vào đây ăn nhưng hnay ngồi quán này do mấy quán Chú Long đối diện đông quá. Mình có gọi mấy đồ khác đã thấy hơn sai sai rồi xong đến món này đúng kiểu fail toàn bộ luôn. Đến bh vẫn thấy hãi hãi . Lần sau coi như cạch mặt luôn.
Tiện thế ai biết ở đâu có tteok ngon ngon cho 500 rv với.
xem tiếp
[Góc kiểm chứng] [Góc chê]
Hôm nay, em xem review trên hội về quán Chú Long Kim Liên ở ngõ 4C Đặng Văn Ngữ (đối diện cổng trường cấp 3 Kim Liên) thấy có bạn khen ngon, cũng rủ 2 con bạn vào ăn thử.
Bọn em gọi đồ như hình gồm: tokbokki, phomai que, xiên tôm xiên cá, gà sốt phomai, kimbap chiên.
Về không gian quán:
Thứ 1, Chú trông xe rất nhiệt tình và đáng yêu. 10đ cho chú
Thứ 2, cảm giác đầu tiên khi bước vào quán là quán khá sạch sẽ, bàn ghế gọn gàng và mát mẻ (vì có điều hòa)
Về đồ ăn (theo khẩu vị của cả 3 đứa mình
- Tokbokki thì nguội, nhạt, k cay, k ngọt: 1/10
- Kimbap chiên thì tổng hợp các loại vị => cực kì k ngon: 2/10
- phomai que như kimbap: 2/10
- các loại xiên thì bt: 5/10
- gà sốt phomai: đây là món "ngon" nhất trong số đồ ăn hôm nay em gọi. Gà này là gà hầm mỡ chứ phải gà sốt phomai, ăn rất ngấy. Cảm giác bát gà đấy phải hầm tỉ lần rồi cũng nên. Phomai ăn có vị chua (như kiểu bị thiu), bọn e ăn r phải nhè ra và để lại gần như là cả bát gà đấy: món này em không đánh giá được điểm
- đồ uống hơi nhiều đá nên bị nhạt: 5/10
Về phục vụ và nhân viên:
- phục vụ ở quán hầu hết là các chị trung niên, có 2 cô đứng tuổi. Thái độ phục vụ của các cô rất chảnh, như kiểu bọn em đi ăn xin của các cô vậy.
Bọn em hỏi rất nhẹ nhàng nhưng cô đáp như "bố đời", kiểu mày ăn thì ăn k ăn thì biến vậy.
Nói chung em cho âm điểm phần phục vụ.
Về giá cả thì em thấy không đáng so với đồ ăn, chỗ đấy bọn em ăn hết 180k ạ.
TÓM LẠI, 1 LẦN VÀ MÃI MÃI. KHÔNG BAO H BỌN EM QUAY LẠI QUÁN ĐẤY.
Trên đây là review về những món hn e gọi, những món khác e chưa thử nên e k nói đến. Và e review dựa trên cảm nhận và khẩu vị của bọn em. Mỗi người 1 khẩu vị nên em k đánh đồng tất cả. Mọi người có ném đá thì em cũng chịu. xem tiếp
Update:
Địa chỉ quán là cầu thang 2 B15 khu tập thể Kim Liên phố Lương Định Của. Nhưng em khuyên mng nên gọi ship hơn xem tiếp
[ Góc khen] Bún ốc Lương Định Của.
Em chả biết quán này từ đâu cả chỉ là một chiều lang thang không có chỗ ăn thấy nên tạt vào . Mà ngon phết mng ah. Có giá ở dưới hình nhé. Ở đây hay vchg là giá bún và topping riêng )) Như đi uống trà sữa thích gì thì cho ))
Nước dùng ngon, ốc nhiều lắm ( ảnh hơi xấu nhé vì chụp vội) Giò tai em với bạn thấy ăn lạ hơn mọi chỗ khác. Không ăn mọc hay bò sườn sụn nên không nhận xét ạ )) Nhìn chung khá ngon. À khá là đầy đặn và no nhé.
Không gian hơi nhỏ, chủ quán bình thường lạnh lùng ko có j để nói
Giá: Cả hai đứa đều gọi nhiều đậu, theo như trên giá topping thì thêm đậu 5k. Em gọi bún ốc nhỏ đậu giò tai ( 20k + 5 + 5 ) và bạn em gọi bún ốc chuối giò tai ( 25 + 5 + 5 ), 2 trà đá, 1 đĩa quẩy mà hết 70k (????) Nên cũng hơi khó hiểu ko biết lúc gọi nhiều đậu có tính thêm ko ý
Địa chỉ: B16 LDC ( khu tập thể Kim Liên thì phải ~ ) xem tiếp
< Góc Chú Long Kim Liên>
Trước khi review, em nói trước là em ko đc cái quán nào thuê viết quảng cáo, rồi pr lộ liễu j đâu ợ. Tại giọng văn của em nó thế >"< :(((((
Chú Long Kim Liên chắc cũng ko cần nói nhiều, huyền thoại bao đời học sinh sinh viên:)))
Quán ở Ngõ 4c Đặng Văn Ngữ, đối diện trường cấp 3 Kim Liên luôn ợ.
Quán mở cửa từ khoảng 9h sáng đến 9h tối
Quán chuyên bán tất cả các loại ăn vặt, đồ hàn, gi gỉ gì gi cái gì cũng có hết )). Gimbap, nem chua rán, cơm trộn, cơm gà, cơm sườn, nui xào, phở trộn bò gà, miến xào, mì spagheti, mì đen, gà sốt phô mai, sữa tươi chiên, hồ lô, tokbokki, ngô chiên, há cảo, các loại chè, trà, sinh tố bla bla... nhiều lắm ợ. THIÊN ĐƯỜNG ĂN VẶT luôn ))
Quán đông khách nhưng phục vụ cũng nhanh, ko phải đợi quá lâu.
Đồ ở đây giá vừa túi tiền học sinh sinh viên, ăn cũng gọi là ok, chứ ko phải quá ngon hay quá xuất sắc, đc cái đa dạng và tương xứng vs giá tiền, đồ đầy đặn ăn bao no vỡ bụng
Cá nhân mình thì cũng ko thik hẳn món nào nhất, chỉ hay gọi phở trộn bò gà vs cơm trộn hoặc cơm gà
Giá thì iem nhớ mang máng 1 số đồ hay ăn
Nui xào 25k, phở trộn bò gà 25k, các loại cơm trộn, cơm gà, cơm sườn 35k, trà quất 15k, nói chung nước 10k trở lên.
Bên cạnh có quán Chị Nui, bán giống, lại ngồi trong nhà, có điều hòa, nhưng em ăn thấy ko vừa miệng. Vẫn ưng quán chú Long hơn, lại gần nhà, lúc nào ko biết ăn j cứ ra tạm đấy thoai )) xem tiếp
8. Bánh mì chảo Cười - Nam Đồng: Hồi học ở cấp 3 Kim Liên mình hay ăn ở đây nè. Quán bánh mì chảo quá quen thuộc đối với hs cấp 3 KL và Lê Quý Đôn. Giá cả bình dân, quán hơi chật nhưng sạch sẽ, mình rất ưng. Một chảo gồm khoai nghiền mặt cười, trứng, thịt hun khói, pate, xúc xích. Khoai nghiền được đánh nhuyễn mịn với chút bơ và sữa nên ăn cảm thấy ngậy ngậy và thơm, nước sốt ngon, nêm nếm vừa vặn, kết cấu sốt không lỏng quá cũng không đặc quá. Ăn hết sốt mình cũng phải xin thêm bát nước sốt để chấm bánh. ))))
Có nên quay lại không? YES. xem tiếp
MÁT LẠNH CÙNG TRÀ THẠCH TRÂN CHÂU VÀ THẠCH RAU CÂU
Thấy loại trà thạch này hít hot quá nên nay đi học về mình đi tìm để ăn luôn cho bớt nắng nóng.
Hành trình tìm tới đồ ăn: Với đứa ngu map như mình tìm được khu tập thể Kim Liên là một chuyện hơi mệt, xong lần mò mãi mới ra C10. Đến nơi ớ ơ có ai bán ở sân đâu, may sao có ông bác nhiệt tình chỉ đường hoá ra là cô mới đổi địa chỉ bán về C8 đi bộ 40m là tới. Giờ cô chuyển sang bán ở nhà( như hình dưới )
Trà thạch trân châu: 15k thui man mát nước trà sảng khoái lắm không bị đắng, trân châu to mềm
Còn thạch rau câu thì 10k: ngọt nhẹ cốt dừa. Rẻ hều à nhưng mình thích trà thạch hơn vì cái mùi thơm thơm nhẹ của nó.
Cộng thêm thời tiết quá oi cùng với sự tìm đường hơi vất uống xong cốc trà mình vote 9/10 luôn
Địa chỉ: chuyển về C8- TT Kim Liên
Kính hội!!
xem tiếp
[ Góc chê ]
Mong anh Công duyệt bài giúp em ạ.
Trưa nay em có order 1 suất miến trộn và kimbap chiên ở quán ht.food này. Follow quán này trên insta lâu rồi nhưng hôm nay em mới cao hứng đặt ăn thử.
Ship từ Kim Liên sang KTQD giá 20k, anh shipper đẹp trai thì không còn gì để chê ạ. Thế mà khi mở nắp hộp ra thì thất vọng tràn trề ạ :(( màu sắc k được tươi tắn như trong ảnh ( chắc do ảnh được chỉnh màu các kiểu). Kimbap được 6 miếng, to bé lẫn lộn. Ncl bên ngoài khác xa so với ảnh.
Miến thì sợi to, bị nát và hơi cay so với khẩu vị của em. Có 3,4 miếng thịt được " giấu " kí bên dưới. Ít rau củ, ăn rất rất ngán nên em bỏ đi 1 nửa chỗ miến.
Kimbap chiên bị nguội, không giòn và nhiều mỡ.
May là mấy miếng dưa chuột không bị đắng kimchi đi kèm như kiểu bị muối kĩ quá, có mùi rất khó chịu.
Với giá 70k này thì hoàn toàn không xứng đáng. Em cũng hay ăn đồ HQ, cũng từng order nhiều quán như qtea, bếp mẹ ủn.. nhưng chưa khi nào thấy thất vọng như lần này. Đây là lần đầu tiên em ăn ở đây nhưng không có ý định thử thêm món khác nữa == xem tiếp
MIẾN LƯƠN.. ĂN Ở ĐÂU!?
Là một con nghiện miến lươn nên t cũng ăn được kha khá quán ở HN rùi. Dưới đây t xin review vài quán t cho là nổi bật nhất
1. Miến lươn chợ Hàng Da
Nếu search gg quán miến lươn nào xịn nhất HN thì có lẽ đây sẽ là một trong những kết quả đầu tiên. Nhưng đối với t thì không hề hợp khẩu vị một chút nào. Miến nước nhạt, miến trộn cũng nhạt, lươn cũng nhạt luôn. T rất thích ăn miến trộn nhưng ở đây gia vị trộn không ngon. Trộn bằng nước mắm chua ngọt nên không ngấm được với miến. Cả nước dùng và nước trộn đều đầy vị mì chính. Chủ quan hơi chảnh nữa.
Điểm cộng duy nhất có lẽ là quán sạch sẽ và nằm ở khu phố cổ đắc địa. Mình ăn đúng 1 lần và có lẽ là duy nhất. Tuy nhiên quán khá đông. Mọi người có thể thử xem có hợp khẩu vị không
Địa chỉ: 87 Hàng Điếu (Đối diện chợ Hàng Da)
2. Miến lươn Thái Hà
Quán to vật vã mấy tầng bán từ sáng đến tối. T cũng đã đóng họ ở đây kha khá cho đến khi tìm được quán thứ 3 ) Quán đông cực kì. Có cả cháo lươn nữa. Kiểu nước dùng và nước trộn ở đây khác hẳn với miến lươn chợ hàng Da. Nhân viên nhanh nhẹn nhiệt tình. Không có gì chê được cả. Tuy nhiên vì t đã tìm thấy chân ái của đời mình nên đành lòng chia tay em í.
Địa chỉ: 42 Thái Hà
3. Miến lươn chợ Nam Đồng
Học cấp 3 ngay Kim Liên mà không biết chỗ này. Đến lúc học ĐH mới phát hiện ra. Quán này mở từ sáng sớm đến tầm 1h trưa. Các ông nên đi ăn sớm sớm k đông lắm ấy lại chờ lâu. Ở đây có cả lươn mềm và lươn giòn. Lươn giòn được chiên giòn tan để khô, t thấy có bán cả mang về nguyên túi lươn bự chà bá nữa ấy. Lươn mềm thì được xào thấm gia vị các kiểu. T thích ăn giòn giòn hơn. Tuy nhiên lươn mềm lại có nước sốt xào rất thơm và đậm vị nên t hay gọi lẫn. Hôm ăn trộn hôm ăn nước cho đổi gió. Có măng ngâm cay ăn kèm nữa nhưng mà chua với cay lắm nên t chỉ dùng thay dấm thôi chứ cắn miếng măng cảm giác sún răng luôn. Quán nằm trong khu tập thể nên hơi chật, lúc đông k dọn kịp trông cũng hơi bôi bác nhưng vì ngon nên được tha thứ hếttt. Vì quán chỉ bán ban ngày nên tối mà thèm miến lươn t hay quay lại quán số 2. Hoặc nếu đang lượn trên phố thì t sẽ đến quán số 4.
Địa chỉ: Trong sân khu tập thể chợ Nam Đồng (Mọi người có thể đi từ hướng cây xăng Nam Đồng, hoặc từ hướng hồ Đắc Di, hỏi đường vào chợ Nam Đồng, đến chợ thì hỏi quán miến lươn)
4. Miến lươn Cầu Gỗ
Ở đây bán cả bún cá và bánh đa trộn. T mới chỉ ăn miến nước ở đây thôi chứ chưa ăn trộn. Vị cũng kha khá. Giá thì tương đối rẻ so với trên phố cổ. Bác chủ hay nói hay cười rất dễ chịu. Vì là trên phố nên chỗ để xe hơi hạn hẹp. Với lại đi vào ngày thường thôi chứ cuối tuần lại cấm đường mất.
Địa chỉ: 72 Cầu Gỗ
Giá ở cả 4 quán trên giao động từ 30 đến 50k/bát. Trong đó quán số 4 rẻ nhất và quán số 1 đắt nhất. Recommend các ông quán số 3. Gần như tuần nào t cũng đóng họ cho quán đôi lần ) À tại t ăn nhiều nên t hay gọi nhiều miến nhiều giá không mất thêm tiền đâuuu
Các ông biết quán nào chất lượng nữa thì comment cho t đi đú vớiii xem tiếp
[GÓC ĂN NGON RẺ NO LÂU]
Hôm nọ thấy bài review bánh gà 172 Hồng Mai ngon quá nên chạy qua thử. Mình gọi set 50k gồm gimbab chiên, 5 bánh gà, khoai tây chiên, 1 nc bất kì(rẻ vãi ~~), trong ảnh mình đã ăn bớt r, cái gì cũng nóng hổi.
-Bánh gà 4k/c mà to lắm luôn, gà tẩm ướp với xả, tỏi, tiêu đậm vị. Bánh giòn tan ngon VÃI THỀ, mà ăn 3 cái là hơi ngấy với mình rùi~
-Khoai tây chiên ăn như mọi hãng fast food thôi.
-Gimbab lớp vỏ cũng giòn tan, nhân đầy đủ,cơm mềm ngon x100 lần Kim Liên ý.
-Sauce thì mayo chồng lên tương cà rồi tương ớt. Mà chấm với cả 3 món đều hạp hạp
-Quán có em cún xinh mà dễ dãi
-Chỗ ngồi hơi tù túng tại trong ngõ nhưng cũng sạch ý
Rate 8/10 xem tiếp